Điểm tin mới 11/5: Đi cứu hộ, cha bàng hoàng phát hiện người chết đuối là con gái

( PHUNUTODAY ) - Mặc dù có thâm niên 26 năm làm nhân viên cứu hộ, nhưng ông Hồ Mậu Xương vẫn không thể giữ được bình tĩnh khi biết được người gặp nạn đang cần tới sự giúp đỡ của ông và các đồng đội lại là con gái mình.

Đà Nẵng: Bắt nam thanh niên trộm xe máy để... đi đến nhà bạn chơi

z48

 Đối tượng Sang tại cơ quan Công an. Ảnh nguồn: Internet.

Ngày 10/5, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa bắt giữ thành công các đối tượng trong nhóm trộm cắp xe máy.

Theo đó, khoảng 9 giờ 10 ngày 8/5, Công an phường An Hải Đông và CSĐTTP về trật tự xã hội Công an quân Sơn Trà nhận được tin báo của anh Đặng Xuân Truyền (SN 2000, trú kiệt 43/12 Lê Hữu Trác, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về việc bị kẻ gian trộm cắp một chiếc xe máy AirBlade BKS: 43C1-553.. vào khoảng 2 giờ ngày 8/5.

Tiếp nhận thông tin, Đội CSĐTTP về TTXH Công an quận Sơn Trà phối hợp với Công an các phường tiến hành điều tra khám nghiệm hiện trường rà soát các đối tượng nghi vấn. Qua đó đã tiến hành bắt giữ các đối tượng Trương Văn Sang (SN 1990, trú tổ 1A, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà) và Nguyễn Thanh Tuấn (SN 2002, trú tổ 39A, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, ngày 8/5, Sang nảy sinh ý định trộm cắp xe máy nên rủ Tuấn tham gia. Sau đó, Sang chở Tuấn đi dạo khắp các tuyến đường tìm xe máy để trộm cắp.

Khi đến trước nhà số K43/12 Lê Hữu Trác (phường An Hải Đông), phát hiện chiếc xe máy AirBlade đang dựng trước nhà, nhưng không khóa cổ.

Sau khi dắt trộm xe, Sang mang xe về nhà bạn cất giấu. Đến sáng 8/5, Sang thay ổ khóa xe rồi xử dụng phương tiện để đi lại. Đến 9/5, Sang điều khiển chiếc xe trên đến nhà Hội để chơi thì bị lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ.

Qua điều tra, Sang và Tuấn còn khai nhận từ tháng 4/2017 đến nay đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Sơn Trà.

Hiện cơ quan chức năng đã thu hồi được 3 chiếc xe máy bị trộm và 1 điện thoại di động.

Đi cứu hộ, cha bàng hoàng phát hiện người chết đuối là con gái

Vụ việc thương tâm xảy ra tại khu vực xã Nam Áo, huyện Nghi Lan, Đài Loan, Trung Quốc.

Theo đó, sáng 30/4, ông Hồ Mậu Xương, đội trưởng đội cứu hộ với gần 30 năm kinh nghiệm nhận được thông báo về trường hợp phụ nữ rơi xuống ghềnh đá sông Bắc Khê khi đi quay phim tài liệu về thiên nhiên.

Khi tới hiện trường, ông Hồ gần như chết lặng khi phát hiện nạn nhân là cô con gái 26 tuổi Hồ Huệ Hiền của mình.

Dù sau đó, người đội trưởng tận tụy đã cố gắng hô hấp nhân tạo cho con gái trong suốt một tiếng đồng hồ, mọi nỗ lực của ông đã không được đền đáp. Cô gái trẻ qua đời ngay tại hiện trường trước sự bàng hoàng của bạn bè và nỗi đau tột cùng của người cha.

Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi với hi vọng có thể cứu sống con gái mình, ông Hồ nhận ra mình không thể làm gì hơn và quyết định chấm dứt các hoạt động cứu hộ trước khi đưa thi thể con gái tới bệnh viện gần nhất.

"Tôi đã cứu sống không biết bao nhiêu người, mà sao chuyện này lại xảy ra với con tôi", ông Hồ kêu khóc trong đau đớn. 

Trước đó, cô Hồ đã thông báo với cha về kế hoạch thực hiện dự án phim tài liệu về tác động của việc khai thác mỏ cùng nhóm nghiên cứu sinh cao học ở khu vực thượng nguồn phía bắc sông Bắc Khê.

Nhưng không may, khi trèo lên phía thượng lưu, cô gái trẻ bị trượt chân rồi bị dòng nước xiết cuốn gần 20 m về phía hạ lưu trước khi được bạn bè vớt lên bờ trong tình trạng ngừng thở và không còn mạch đập.

Những người bạn của cô sau đó phải cầu cứu tới lực lượng cứu hộ mà không hề hay biết rằng một trong số họ là bố của bạn mình.

Nói về con gái xấu số của mình, ông Hồ không giấu sự tự hào khi cho biết con gái ông vừa giành được học bổng sang Đức làm nghiên cứu sinh chuyên ngành Nhân chủng học. Nhưng tai nạn thương tâm đã cướp đi tương lai của cô gái trẻ và hơn cả là người con hết mực được cha yêu thương. 

Giang hồ đất Cảng thủ súng khi chạy xe trên phố ở Sài Gòn

z49

 Anh Tuấn bị cảnh sát 113 bắt giữ khi mang 2 khẩu súng trên đường. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 10/5, lực lượng cảnh sát 113, Công an TP.HCM đã bàn giao Phạm Đức Anh Tuấn (40 tuổi, quê Hải Phòng) cùng 2 khẩu súng, nhiều viên đạn và một tép ma túy cho Công an quận Bình Thạnh điều tra theo thẩm quyền.

Anh Tuấn bị cảnh sát 113 bắt giữ khi mang 2 khẩu súng trên đường. Ảnh: Công an cung cấp.
Theo thông tin ban đầu, khuya 9/5, tổ công tác 113, Công an TP.HCM tuần tra trên địa bàn phường Tân Định, quận 1 phát hiện Tuấn điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường có dấu hiệu nghi vấn.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã chặn xe để kiểm tra hành chính với Tuấn. Thanh niên này đã tăng ga tháo chạy về hướng quận Bình Thạnh.

Cảnh sát đã sử dụng môtô đặc chủng truy đuổi ráo riết người có dấu hiệu phạm tội. Đến đường Nguyễn Lâm (phường 3, quận Bình Thạnh), cảnh sát đuổi kịp, ép xe anh ta.

Người đàn ông quê Hải Phòng thọc tay vào túi định rút vũ khí chống trả nhưng bị cảnh sát 113 khống chế.

Khám xét người đàn ông 40 tuổi, cán bộ làm nhiệm vụ thu giữ 2 khẩu súng, 3 viên đạn và một tép ma túy. Cả 2 khẩu súng, đạn đã lên nòng.

Cho thôi việc điều dưỡng lạm dụng nữ bệnh nhân

z50

 Bệnh viện Thủ Đức nơi xảy ra vụ việc. Ảnh nguồn: Internet.

Ngày 9-5, Công an quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho biết, quyết định xử phạt hành chính và cho N.Đ.L (33 tuổi, là điều dưỡng tại khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Thủ Đức) ra về. L là người đã bị chị H.L.N (27 tuổi) tố cáo chuyện lợi dụng việc chữa trị vết thương và có ý đồ muốn xâm hại chị N.

 Theo đơn tố cáo của chị N, do bị thương tích ở chân nên tối 7-5, chị N đến phòng tiểu phẫu của khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Thủ Đức để thay băng vết thương. Điều dưỡng L là người trực tiếp thay băng vết thương cho chị N.

Sau khi hoàn tất việc thay và băng bó vết thương, chị N rời khỏi phòng định ra về thì N bất ngờ đóng hết cửa phòng lại rồi bế chị N ném lên giường và làm những hành vi có ý định xâm hại. Chị N chống trả quyết liệt sau đó cắn vào tay L, dùng chìa khóa xe máy đâm vào người điều dưỡng L sau đó cố chạy ra khỏi phòng kêu cứu. Chị N được người thân chở đến Công an phường Tam Phú trình báo. Ngay trong đêm, Công an Thủ Đức đã tới hiện trường làm rõ nguyên nhân, đưa L về trụ sở để làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, L khai, trong thời gian chị N đến tiểu phẫu và thay băng vết thương trước đó, giữa L và chị N nói chuyện vui vẻ, cởi mở. Chiều 7-5, L gọi điện nhắc chị N đến thay băng nhưng do bận việc nên 20h cùng ngày chị N mới đến bệnh viện. Trong lúc thay băng, rửa vết thương, chị N và L nói chuyện vui vẻ khiến L lầm tưởng chị N có tình ý với mình nên sau đó, L đã “tấn công” tình cảm đúng như chị N kể trong đơn. Thấy chị N phản ứng quyết liệt nên L phải bỏ chạy.

Do vụ việc chưa dẫn đến hậu quả nghiêm trọng với lại L hành động như trên là do lầm tưởng giữa 2 người có tình cảm nên chị N đã chủ động viết đơn bãi nại cho L và từ chối các thủ tục giám định của cơ quan Công an. Xét về hành vi của L chưa đủ căn cứ xử lý hình sự, Công an quận Thủ Đức đã thống nhất với VKSNS Thủ Đức ra quyết định xử lý vi phạm hành chính với L.

Bác sĩ Nguyễn Minh Quân, Giám đốc Bệnh viện quận Thủ Đức cho biết: “Hành vi của điều dưỡng L là không thể chấp nhận được. Lãnh đạo bệnh viện sẽ xem xét hình thức kỷ luật cao nhất là cho điều dưỡng L thôi việc”.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn