Hồ Ngọc Hà bất ngờ khoe ảnh ôm ấp người đàn ông lạ, còn hôn tay cực tình tứ

( PHUNUTODAY ) - Hồ Ngọc Hà đăng ảnh cũ ôm ấp nhạc sĩ Hoài Sa cực thân thiết, gửi lời chúc sinh nhật tới anh.

Mới đây, Hồ Ngọc Hà bất ngờ đăng ảnh ôm một người đàn ông  và gửi lời chúc đặc biệt đến người này. Nhân vật đó không ai khác chính là nhạc sĩ Hoài Sa. Hồ Ngọc Hà viết: "Ngày đặc biệt của anh Nguyễn Hoài Sa! Chúc anh luôn thật nhiều sức khoẻ và luôn tràn đầy năng lượng! Cảm ơn anh luôn yêu thương câc dự án của em!". Đây là lần hiếm hoi "Nữ hoàng giải trí" chia sẻ khoảnh khắc thân mật đến vậy trên trang cá nhân, ngoại trừ ông xã Kim Lý.

ha_ho1
ha_ho2

Dưới phần bình luận, Kim Lý cũng dành lời chúc chân thành đến người này với trạng thái khá vui vẻ.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý là một trong những cặp vợ chồng sao Việt được công chúng khen ngợi đẹp đôi nhất nhì showbiz. Không chỉ hạnh phúc bên nhau mà cuộc sống của cặp đôi cũng ngày một nhộn nhịp hơn hẳn kể từ khi có sự xuất hiện của hai nhóc tỳ Lisa - Leon. 

Vừa qua, Hà Hồ đã có những tâm sự xoay quanh khoảnh khắc được ông xã cầu hôn trong bệnh viện. Hà Hồ nói: "Chứng tỏ con này coi rất kĩ. Đến giờ phút này chị chưa dám coi cái clip đó luôn. Nó ghê quá mọi người ơi. Đến hôm nay em xin kể lại tường tận buổi hôm đó cho mọi người nghe cái sự ức chế của em là như thế nào. Em vừa khóc trong hạnh phúc nhưng cũng ức chế đó mọi người. Hà cũng đi đẻ lần thứ hai nên kinh nghiệm cũng có chứ không phải ngáo ngơ. Hôm đó, mình đẻ xong được 2 ngày, đi lại được sơ sơ dù đau lắm. Hà cũng lết đi được chứ không đến mức phải ngồi xe lăn. Hôm đó, có 2 cố y tá đã làm việc trước với ê kíp và chồng con Hà rồi, chỉ có Hà và mẹ Hà là không biết vì mẹ Hà mà biết là Hà cũng sẽ biết. Buổi sáng hôm đó, cô y tá đi vào bảo: "Chị ơi, hôm nay, bệnh viện có dịch vụ gội đầu, mát xa, tắm rửa cho sạch sẽ, chị có muốn sử dụng không?". Hà nghĩ là mình mới đẻ, để tóc bết bết cho đỡ nhức đầu. Mẹ Hà cũng không cho. Vậy nên Hà từ chối. Nhưng 2 cô y tá vẫn thuyết phục Hà làm vì dịch vụ này là một trong những dịch vụ mà bà bầu, bà đẻ nào cũng thích nên cố gắng sử dụng đi. Người ta đã cố gắng cho mình sạch sẽ, đẹp đẻ mà mình còn không biết, coi ngu không? Hà bảo là mát xa đầu cho đỡ nhức đầu, còn cái đầu thì mai mốt về gội sau. Mọi người cũng biết đi đẻ thì tóc tai mồ hôi bê bết, không ai tóc tai thơm tho bồng bềnh được hết, tóc Hà lại còn dài là thấy ghê luôn.

Đến cái khúc đưa xe đẩy vào để đẩy Hà đi. Mọi người bảo ở đây có dịch vụ sau khi đẻ xong, bác sĩ sẽ có buổi nói chuyện giữa chồng và vợ để hai người hiểu nhau hơn. Hà xúc động, tâm lí quá, Hà phải đi để ông chồng hiểu được nỗi đau của vợ sau khi đẻ là thế nào. Hà định đi bộ nhưng y tá bảo phòng đó ở xa. Hà vốn là con cực tỉnh, không ai lừa được Hà được cái gì. Thế là chồng đẩy, rồi 2 cô y tá đi bên cạnh tiến vào cái đường bé xíu. Hà nghi rồi nhưng không bao giờ Hà nghĩ ông Kim cầu hôn mình ở thời điểm đó. Không một tí son phấn, đang truyền nước cái mặt ứ ừ ư eo ôi nó kinh dị. Ông Kim không bao giờ giấu Hà được một cái gì. Ổng đẩy Hà mà mồ hôn trán đổ lộp độp. Hà nghĩ là ổng phải có cái gì giấu mình, chứ không thể nào mà áp lực cỡ đó. Mới nhìn lên mặt ổng rồi nhin xuống là thấy bong bóng, hoa... tùm lum tè le. Ngày thường Hà cực kì khó khóc, khóc xúc động. Nhưng thời điểm đó, đẻ xong mình dễ xúc động, thêm khoảnh khắc ông Kim quỳ xuống là mình cảm thấy cũng thương cũng yêu cũng trân trọng mình. Hà còn thấy mọi người xung quanh, cả Subeo, Lisa, Leon... là vỡ oà luôn".

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link