Thương tâm: Trượt chân ngã vào chảo dầu sôi, bé trai 6 tuổi nguy kịch

20:30, Thứ hai 17/10/2016

( PHUNUTODAY ) - Nhìn con trai nằm thoi thóp trên giường bệnh, toàn thân đau đớn, không tiền, không nơi bấu víu, người mẹ nghèo trở nên tuyệt vọng.

Ra chợ mua hành giúp mẹ chuẩn bị cơm trưa cho gia đình, bé Đạt vô tình trượt ngã vào chảo dầu đang sôi của cửa hàng bán bánh, phải nhập viện cấp cứu. Nhìn con trai nằm thoi thóp trên giường bệnh, toàn thân đau đớn, không tiền, không nơi bấu víu, người mẹ nghèo trở nên tuyệt vọng.

Hoàn cảnh đáng thương là bé Hoàng Khánh Đạt (6 tuổi, 198 Quan Sơn, phường An Hoạch, TP Thanh Hóa). Đạt bị ngã vào chảo dầu đang sôi khiến bé phải nhập viện trong tình trạng hôn mê và bỏng nặng 25% độ sâu.

bong-nang-1-phunutoday.vn

Bị bỏng 25% cơ thể, bé Đạt đang rất cần tấm lòng hảo tâm giúp đỡ. 

Chia sẻ về tai nạn kinh hoàng của con, chị Phạm Thị Thanh Na (SN 1979) liên tục bật khóc. Từ khi xảy ra sự việc, ngày nào chị cũng khóc, đau đớn trách móc bản thân.

Đạt vốn không khỏe mạnh như bạn bè cùng trang lứa vì em bị động kinh bẩm sinh. Hai vợ chồng chị Na ly hôn khi Đạt vừa tròn 5 tuần tuổi. Thương con thiếu vắng tình thương của bố, chị Na dành hết tình cảm cho cậu con trai, mặc dù kinh tế không dư dả nhưng chị không để con thiếu thốn điều gì. Thế nhưng tai họa bất ngờ ập đến với gia đình bé nhỏ.

Ngày 29/8 hôm đó, chị cùng con trai đang chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà. Trong lúc chạy ra chợ giúp mẹ mua hành, Đạt bất cẩn chạy ngã vào chảo dầu đang sôi của cửa hàng bánh. Nghe mọi người thông báo, chị Na vội chạy ra thì con trai đã bất tỉnh tại chỗ.

bong-nang-2-phunutoday.vn

 Không có người thân nương tựa, chị Na một mình chăm con trong viện.

Bé Đạt lập tức được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng hôn mê sâu. Nhưng với mức độ bỏng quá nghiêm trọng, em được đưa gấp xuống Viện bỏng Quốc gia tại Hà Nội, tiếp tục cấp cứu và điều trị.

Bé Đạt vốn gầy gò càng trở nên ốm yếu, xanh xao vì các vết bỏng nặng, bông gạc quấn đầy người. Em thường xuyên khóc vì đau đớn, miệng liên tục thốt lên những tiếng “Mẹ ơi” như cầu cứu, van xin mẹ làm sao cho khỏi đau. “Mẹ ơi con đau lắm...Mẹ ơi con ngứa lắm”, những lời của cậu bé 6 tuổi khiến người mẹ chẳng biết làm sao để dỗ dành con.

“Thi thoảng cháu cũng ngủ được chút xíu rồi lại tỉnh vì các vết bỏng hành hạ. Cháu cũng chỉ ăn một tý bánh thôi, vì ăn cũng thấy đau”, chị Na vừa nói vừa khóc

Đến nay, sau hơn một tuần được các y bác sĩ tận tình cứu chữa, Đạt đã vượt qua cơn nguy hiểm, sức khỏe dần hồi phục. Các bộ phận trên người em bị dầu sôi làm tổn thương cũng đã được cấy ghép da đợt 1.

Nhưng do vết thương ở trên vùng nhạy cảm, dễ nhiễm trùng vùng da đã ghép khiến da chết nên Đạt cần phẫu thuật thêm nhiều lần nữa. Với sức khỏe một đứa trẻ còn quá bé nhỏ, thể trạng yếu, sợ rằng không đủ sức chống chọi với nỗi đau thể xác lớn như vậy.

Con bị tai nạn kinh hoàng là thế, nhưng hoàn cảnh gia đình chị Na vô cùng éo le. Hai mẹ con chị nhập viện với vỏn vẹn vài trăm ngàn trong túi. Để có tiền, chị Nga chạy khắp nơi hỏi vay tủi nhục mới được 30 triệu đồng. Nhưng chỉ trong vòng 10 ngày qua, chi phí điều trị của Đạt đã lên tới 50 triệu đồng và sắp tới sẽ còn nhiều hơn nữa.

Bản thân chị Na bị bệnh sứt môi bẩm sinh, chồng bỏ rơi hai mẹ con, một thân một mình chị hằng ngày gồng mình đi bán xôi kiếm sống nuôi con nhỏ và mẹ già ngày đêm ôm yếu. Công việc dậy sớm thức khuya vất vả nhưng thu nhập chẳng đáng là bao, hôm nào bán hết hàng thì cũng chỉ đủ tiền mắm muối cho gia đình. Theo các bác sỹ, bé Đạt sẽ phải tiếp tục phẫu thuật cắt hoại tử và cấy ghép da trong thời gian dài với khoản chi phí lớn.

Mặc dù Đạt có bảo bảo hiểm y tế chi trả 80% tiền viện phí, nhưng chi phí đi lại ăn ở, và đặc biệt là các loại dinh dưỡng cần thiết để Đạt phục hồi và các loại thuốc điều trị tích cực không nằm trong danh mục bảo hiểm y tế đã nằm ngoài khả năng của gia đình.

Đạt có cơ hội khỏe lại nhưng hiện tại gia đình em đang kiệt quệ, lâm vào tình trạng bế tắc cùng cực. Mong rằng Quý bạn đọc có tấm lòng hảo tâm hãy chia sẻ và ủng hộ để em có điều kiện tiếp tục chữa trị, sớm ngày được trở về bên gia đình mình.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Chị Phạm Thị Thanh Na, 198 Quan Sơn, phường An Hoạch, TP Thanh Hóa. SĐT: 0977659709

Cách sơ cứu khi bị bỏng dầu mỡ

Ban đầu ngay khi bị bỏng dần ăn là bạn nên xả nước lạnh, việc xả nước lạnh sẽ làm dịu vết bỏng hiệu quả: bạn nên xả nước trong vòng 30-40 phút, đến khi thấy vùng da bị bỏng không còn cảm giác nóng rát khó chịu nữa. Sau đó dùng gạc sạch che chắn vết bỏng lại, rửa vết thương bằng nước muối sinh lý (bán ở tiệm thuốc tây) và thay băng mỗi ngày.

Thời gian khỏi của vết bỏng phụ thuộc vào tính chất vết bỏng đó nông hay sâu, điều trị đúng hay sai. Thường nhiều chị em nghĩ bỏng dầu ăn rất nhẹ, tuy nhiên, thực tế cho thấy bỏ dầu ăn thường rất sâu vì dầu sôi ở nhiệt độ khá cao. Vì thế, để trị sẹo bỏng dầu ăn thường kéo dài trong một thời gian.

Nếu vết bỏng nhẹ, diện tích hẹp nhưng không được chăm sóc, vệ sinh hợp lý có thể làm quá trình liền vết thương chậm, ảnh hưởng đến sinh hoạt và để lại di chứng đặc biệt về thẩm mỹ.

Đối với cấp độ bỏng nặng

Khi bị bỏng với cấp độ nặng hơn như những trường hợp kể trên, cách xử lý ban đầu là bạn phải lập tức tránh khỏi khu vực gây bỏng, NHANH CHÓNG THÁO BỎ những vật dụng tại vùng da bị bỏng như đồng hồ, lắc, dây nịch, quần áo…Bạn nhớ lưu ý là vì quần áo giữ nhiệt nên nếu thấy dầu mỡ nóng dính vào quần áo là nhanh chóng cởi bỏ để tránh bỏng do nhiệt ngấm sâu và lây lan nhanh.

Sau đó ngâm ngay phần bị bỏng vào nước mát và sạch để hạ nhiệt trong khoảng 20 phút.

Hoặc có thể dùng khăn sạch và ướt đắp lên vùng bị thương, nhớ thay khăn thường xuyên để giảm nhiệt nhanh ở vùng bị bỏng.

Nếu vết bỏng khá nặng thì bạn có thể nâng cao vùng bị bỏng để giảm phù nề, sau đó nhanh chóng đến trạm y tế gần nhất để được điều trị đúng cách.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Vân Tiên