Tin phụ nữ 17/8: Đâm vợ 14 nhát vì không muốn ly hôn

21:00, Thứ tư 17/08/2016

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Bực tức vì vợ nói ly hôn xong sẽ đi lấy chồng khác, Thương vớ dao đâm hơn chục nhát vào người đầu ấp tay gối.

Đâm vợ 14 nhát vì không muốn ly hôn

Ngày 17/8, TAND Cấp cao Tại TP HCM mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Võ Văn Thương (37 tuổi, quê Long An) về tội Giết người. 

me
Võ Văn Thương tại tòa. Ảnh: Bình Nguyên.

Bản án sơ thẩm xác định, Thương và chị Ngoan có người con chung 16 tuổi. Anh ta thường xuyên bạo hành vợ và nhiều lần bị địa phương mời lên giải quyết. Do chồng vẫn chứng nào tật nấy nên chị Ngoan quyết định ly hôn. TAND thị xã Kiến Tường sau đó có giấy triệu tập hai vợ chồng lên hòa giải.

Đêm 15/10/2015, khi chuẩn bị đi ngủ, Thương kiếm cớ gây sự với vợ. Người chồng không đồng ý ly hôn và dọa sẽ giết chị Ngoan rồi tự tử. Chị vợ kiên quyết và nói: "Ly hôn xong sẽ lấy chồng khác", khiến Thương bực tức. 

Anh ta vớ con dao trên vách nhà đâm một nhát vào ngực vợ. Chị Ngoan tung màn nhảy xuống đất nhưng vẫn bị chồng đâm tới tấp 13 nhát. Người con ngủ trong buồng thức giấc chạy ra can ngăn, tri hô. Thương vớ dao đâm nhiều nhát vào người mình tự tử nhưng không thành. Gã tiếp tục đưa tay vào ổ điện thì bị giật ngã xuống đất. 

Hàng xóm nghe tiếng tri hô chạy qua đưa vợ chồng Thương đi cấp cứu nhưng chị Ngoan đã tử vong trước khi vào viện. 

Hồi tháng 3, TAND tỉnh Long An đã xử sơ thẩm, tuyên phạt Thương mức án tù chung thân về tội Giết người. Anh ta kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại tòa hôm nay, Thương cho rằng vì bực tức vợ nói ly hôn xong sẽ lấy chồng khác nên mới ra tay. 

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là rất côn đồ, giết người đến cùng cần phải có hình phạt nghiêm khắc. Mức án tù chung thân là còn có phần nhẹ nên không có căn cứ để giảm án.

Cần Thơ: Cháu trộm đồ cổ của bà nội

Vừa qua, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm 2 năm tù đối với Âu Công Bảo (SN 1981, ngụ tại phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) vì tội “Trộm cắp tài sản” và” Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

me
Bị cáo Âu Công Bảo tại tòa phúc thẩm ngày 15/8. (Ảnh: Pháp luật TP HCM).

Theo cáo trạng, vào khoảng 01h ngày 4/9/2015, Bảo phát hiện trong nhà ông Nguyễn Thanh Minh (gần nhà Bảo) có một bộ lư hương nên rủ Phan Thanh Tú, Đặng Thanh Phong và Di Thiện Lý đi lấy trộm. Lư hương trộm được, Bảo kêu Tú mang đến nhà trọ Phương Thảo thuộc quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ để tìm người bán nhưng chưa bán được.

Ngày 29/10/2015, lực lượng chức năng kiểm tra nhà trọ Phương Thảo thu giữ nhiều tài sản bằng kim loại khác. Ngoài ra, Bảo còn cất giữ tại nhà 1 cái lò xô (bếp dầu cổ) hiệu ROCERS. Quá trình điều tra, Bảo khai nhận cái lò xô này là do Tú trộm được của bà nội Tú đưa cho Bảo cất giấu. 

Thầy giáo dạy thể dục sát hại phụ nữ trong nhà nghỉ ở đường Giải Phóng

Thông tin từ Công an Hà Nội cho hay, Công an quận Hoàng Mai hiện đã bắt giữ nghi phạm Lê Tuấn Anh (SN 1985, quê ở tổ 10, Pom Hán, Lào Cai). Tuấn Anh được xác định là em họ của nạn nhân Nguyễn Thị Hương G. (SN 1987, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội).

me
Nghi phạm Lê Tuấn Anh tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu từ Công an, Tuấn Anh có nợ chị G. hơn 100 triệu đồng. Trước đó chị G. đã nhiều lần yêu cầu Tuấn Anh trả nợ số tiền trên. Đến ngày 16/8, Tuấn Anh hẹn chị G đến địa điểm nhà nghỉ trên đường Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội) để thanh toán tiền. Do quá tin tường vào em họ nên chị G. đã đến địa chỉ trên nhưng sau đó bất ngờ bị sát hại.

Trước đó, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) nhận tin báo của quản lý nhà nghỉ trên địa bàn về việc phát hiện một phụ nữ tử vong trong phòng 302 của nhà nhà nghỉ. Sau quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra xác định nạn nhân bị sát hại. Nhân thân xấu số sau đó cũng được làm rõ là chị Nguyễn Thị Hương G. (SN 1987, trú tại phường Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội).

Được biết, chị G. làm nghề kế toán, đã có chồng và con 3 tuổi. Nghi phạm Tuấn Anh là giáo viên dạy thể dục tại một trường trên địa bàn Hà Nội.

Gã anh rể đồi bại hiếp dâm em vợ bị bắt sau 9 năm lẩn trốn

Được người em vợ nhờ chở qua nhà thăm chị và cháu mới sinh, trên đường đi Toàn đã chở người em vợ vào khu vực nghĩa trang để thực hiện hành vi đồi bại. Sau nhiều năm lẩn trốn đối tượng Toàn đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

me
Đối tượng Toàn tại cơ quan công an - Ảnh do cơ quan công an cung cấp.

Ngày 17/8, Thiếu tá Nguyễn Xuân Dương - Đội phó Đội 2, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa bắt giữ được đối tượng Nguyễn Hoàng Toàn (SN 1976, trú tại xã Thành Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) bị truy nã về hành vi hiếp dâm.

Theo hồ sơ vụ án, tối ngày 11/6, Toàn đến nhà bố mẹ vợ nhậu nhưng xin phép về sớm vì vợ mới sinh. Lúc này, N.T.H. (em vợ của Toàn) xin đi cùng để qua thăm chị và cháu. Trên đường về nhà, Toàn đã chở H. vào nghĩa trang xã để thực hiện hành vi đồi bại.

Sau đó, gia đình nạn nhân đã tố cáo hành vi đồi bại của Toàn lên cơ quan công an. Nhưng khi cơ quan công an vào cuộc thì đối tượng Toàn đã bỏ trốn khỏi địa phương, Công an tỉnh Nghệ An đã quyết định truy nã đối tượng Toàn.

Sau khi trốn khỏi địa phương, Toàn liên tục thay đổi chỗ ở để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng. Năm 2008, Toàn đến Tây Nguyên hành nghề khoan giếng, đi làm thuê kiếm sống rồi lập gia đình.

Đến cuối năm 2015, sau khi phát hiện được tung tích và chỗ ở của Toàn, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Ea H’Leo (Đắk Lắk) đã mật phục nhằm bắt giữ đối tượng, nhưng Toàn đã may mắn trốn thoát.

Sau khi may mắn thoát khỏi lực lượng chức năng, Toàn đã chạy sang địa bàn huyện Krông Búk (Đắk Lắk) và xin vào làm công nhân cho Nông trường cao su Cư K’Pô cho đến khi bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Toàn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Mẹ sát hại 3 con rồi bỏ trốn: Tình tiết chấn động

Liên quan đến vụ án mạng mẹ sát hại 3 con rồi bỏ trốn ở Hà Giang nghi can không nằm trong diện theo dõi thần kinh hay nghiện ngập.
Như chúng tôi đã thông tin, đêm 15 rạng sáng ngày 16/8 tại thôn Quang Minh, xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần (Hà Giang) đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. 

me
Sau khi giết 3 con, nghi can đã bỏ vào rừng sâu. Ảnh minh họa.

Do mâu thuẫn gia đình nên người mẹ là Phàn Mùi Mấy (25 tuổi), dân tộc Dao đã giết chết 3 người con đẻ của mình gồm 2 cháu gái và 1 cháu trai. Cháu lớn nhất SN 2011; cháu thứ hai SN 2013 và cháu bé mới 14 tháng tuổi rồi trốn vào rừng sâu.

Tại hiện trường, nghi can đã đốt 3 người con ruột của mình, nhưng quá trình điều tra cho thấy cả 3 cháu bé đều bị siết cổ sau đó mới đốt và hung thủ đã đốt cháy một góc nhà. 

Khi xảy ra sự việc, anh Triệu Mềnh Chán (26 tuổi, chồng chị Mấy) không có nhà do đang cùng mẹ đẻ đi ăn rằm ở địa phương khác. Vụ việc nhanh chóng được người dân phát hiện và báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường và tiến hành truy bắt hung thủ. Sau 12 tiếng trèo đèo, lội suối, leo lên đỉnh núi, đến 20h ngày 16/8, lực lượng trinh sát bắt giữ được đối tượng.

Ông Nguyễn Thế Hệ - Chủ tịch UBND xã Quảng Nguyên, huyện Xín Mần, Hà Giang cho biết hiện tại chính quyền địa phương cùng bà con nhân dân trong thôn và gia đình đã tiến hành mai táng cho ba cháu bé xấu số.Báo Pháp luật TP. HCM thông tin.

Do hoàn cảnh gia đình nạn nhân gặp khó khăn trong việc lo ma chay, UBND huyện Xín Mần đã giúp đỡ số tiền hơn 19 triệu đồng, riêng UBND xã Quảng Nguyên giúp đỡ gia đình 6 triệu đồng. 

Theo ông Hệ, gia đình Phàn Mùi Mẩy thuộc diện hộ nghèo. Mẩy cũng là một người hoàn toàn bình thường, không nằm trong diện theo dõi thần kinh hay nghiện ngập. 

“Tại thời điểm lực lượng chức năng có mặt, Mẩy không có mặt tại địa phương. Đây là vụ án dã man nhất từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn” - ông Hệ nói.

Đà Nẵng: Đang cháy lớn ở vùng rừng đèo Hải Vân

Lúc 14h40' chiều 17/8, ông Đàm Quang Hưng, Chủ tịch quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho hay, hàng trăm cán bộ chiến sĩ PCCC, bộ đội, kiểm lâm, dân quân tự vệ... đang nỗ lực ngăn chặn đám cháy rừng trên đèo Hải Vân lan vào rừng đặc dụng Nam Hải Vân.

me
Từ rất xa cũng nhận thấy đám khói bốc lên từ vụ cháy rừng trưa 17/8 trên đèo Hải Vân (Ảnh: PĐK)

Trước đó, lúc 11h trưa nay 17/8, Cảnh sát PCCC Đà Nẵng nhận được tin báo cháy rừng tại đèo Hải Vân nên lập tức huy động xe cứu hỏa và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Địa điểm xảy ra cháy thuộc vực Nam Hải Vân, cách đỉnh đèo khoảng 1 – 2km.

Ông Đàm Quang Hưng cho hay, nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân đốt thực bì, gặp gió lớn, tàn lửa phát tán ra xung quanh gây cháy. Khu vực xảy ra cháy là vùng rừng nghèo ở sườn núi đá, chủ yếu là lau cỏ, gặp thời tiết nắng nóng, gió to nên đám cháy lan ra rất nhanh. “Trời này, gió đến đâu bay tàn đến đó là cháy tiếp!” – ông Đàm Quang Hưng cho hay.

Do đám cháy lan từ dưới lên sườn đồi, gặp gió rất mạnh, lại cách xa điểm lấy nước và ở khu vực phát cháy còn sót lại các quả nổ từ thời chiến tranh nên việc dập lửa gặp rất nhiều khó khăn. Cảnh sát PCCC Đà Nẵng đã gọi thêm chi viện từ các lực lượng khác như bộ đội, kiểm lâm. dân quân tự vệ, thanh niên tình nguyện... của TP, Quân khu 5 cũng như quận Liên Chiểu và phường Hòa Hiệp Bắc đến hỗ trợ.
Phạm vi cháy rộng, chủ yếu là khu vực đồi đá, lau lách nên bộ đội, Cảnh sát PCCC và các lực lượng chức năng phải xuống sâu dưới sườn núi để phát ranh, ngăn lửa cháy lan và đặc biệt là tập trung khoanh vùng, không cho lửa bén vào khu vực rừng già và rừng đặc dụng Nam Hải Vân.

“Hiện vẫn chưa xác định được diện tích cháy. Các lực lượng đang tập trung ở đây lên tới 500 – 700 quân, cho tới lúc này đã dập tắt được tương đối. Còn 2 đám cháy nhỏ nữa, chúng tôi đang cho anh em tiếp cận để dứt điểm luôn!” – ông Đàm Quang Hưng cho hay.

Tin phụ nữ 16/8: Dọa giữ ảnh khỏa thân, ép cô giáo đưa 1 triệu
Tin phụ nữ 16/8: Dọa giữ ảnh khỏa thân, ép cô giáo đưa 1 triệu
(Xã hội) - (Phunutoday) - Cho rằng, mình đang lưu giữ một số hình ảnh khỏa thân của cô Hải, Trọng dọa sẽ công bố hình ảnh này nếu cô không đưa tiền cho gã.
Clip đánh ghen kinh hoàng và luật xử phạt chị em cần phải nhớ
Clip đánh ghen kinh hoàng và luật xử phạt chị em cần phải nhớ
(Xã hội) - (Phunutoday) - Sau khi xem xong clip đánh ghen kinh hoàng tại Gia Lai, nhiều người không khỏi rùng mình sợ hãi. Chị em chú ý nhé... Đánh ghen có thể đi tù 2 năm
Vào nhà nghỉ với
Vào nhà nghỉ với "trai lạ", một phụ nữ tử vong bất thường
(Xã hội) - (Phunutoday) - Thấy vị khách nam rời khỏi phòng với biểu hiện bất thường, chủ nhà nghỉ lên kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ cùng phòng đã tử vong.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link
Tác giả: Nguyễn Trà Mi