Tâm Tít bị anh trai Bảo Thy vạch tội khi chia tay

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - B không chịu được cô ấy xúc phạm B và gia đình B nên B đã làm mọi cách để không bao giờ cả 2 có thể quay lại được nữa.

Sau khi chia tay, anh trai của Bảo Thy đã viết một dòng trạng thái rất dài với những lời lẽ "kể tội" hot girl Tâm Tít sau khi chia tay. Anh viết:

"Thật sự không bao giờ B muốn nói bất cứ gì về chuyện tình cảm cá nhân lên FB. Nhưng thật sự càng nhịn thì sự việc càng đi quá xa. Mình cư xử Đàn ông và chọn cách im lặng thì cứ thế là bị tiếp tục đi đến bất cứ đâu đều nghe được những điều không hay từ người bạn gái cũ của mình. Hôm nay mình sẽ nói ra hết sự thật 1 lần. Và mình cam đoan đây là sự thật 100 % và mình hi vọng người bạn gái của mình. Nếu có lòng tự trọng và tôn trọng sự thật thì vào xác minh xem những lời mình nói có đúng hay không nhé!!!

Trong thời gian đầu B và người đó quen nhau. B không để người ấy thiếu bất cứ gì. Từ những cuộc đi chơi với bạn bè của người ấy cho đến những bạn bè anh em thân thiết cua người ấy. Trong tất cả các cuộc vui vui B đều lo tất cả cho mọi người từ A-Z. Trong vòng 3 tuần B và người ấy thích nhau. Tiền ăn chơi thôi đã là gần 200 triệu. Người ấy còn nói thôi từ nay e không muốn đi như vậy nữa. Vì đi cả đám mà lúc nào anh cũng trả một mình em không thích. Có 1 thằng bạn thân của B đi cùng. Nó ở Sài Gòn này chắc ai cũng biết. Tên Tí, nó còn giận B và nói sao phải như vậy. Làm gì thích con bé đó dữ vậy. B chỉ cười. Ở đây không phải B kể công hay gì cả. Mà là vì đã nghe được quá nhiều điều không hay về mình và thật sự không thể nhịn được nữa. B ra đường chơi từ trước đến nay. Được anh em bạn bè quý mến như thế nào. Tất cả ai chơi với B đều hiểu được hết. Và thật sự cuộc tình kéo dài hơn 1 năm vừa rồi là 1 việc sai lầm nhất trong cuộc đời của Bảo.

Quen nhau được hơn 1 tháng. B thấy bạn gái B ở chung cư Vạn Đô ở đường Bến Vân Đồn quá nguy hiểm vì tình hình an ninh ở đây không cao, hay xảy ra mất cắp. B nói không muốn bạn gái ở đây nữa vì B thấy không an tâm. B chuyển cho bạn gái qua bên Sunrise City ở. Tất cả những việc này thằng bạn thân của B đều biết hết. Như vậy là có yêu thương bạn gái không??? Rồi B có việc phải đi Hồng Kông. Bạn gái B thích bất cứ gì từ cái kính mát cô ấy thích, cho tới chai nước hoa, cho tới những bộ quần áo... và những mô hình hoạt hình dễ thương mà cô ấy thích. B dù bận công việc cách mấy cũng cố gắng ra các Store và chụp hình từng cái cho cô ấy chọn. Chỉ cần cô ấy gửi hình 3,4 cái kính mát; 4,5 đôi giày mà cô ấy thích của 1 thương hiệu nào đó B đều cố gắng tìm cho ra và mua đủ hết tất cả. B cố gắng đến mức cô ấy nói thôi a đi công việc mệt rồi đừng mua cho e nữa. Mua vậy nhìu quá rồi nhưng B vẫn cố gắng đi tìm và mua cho bằng được tất cả những hình mà cô ấy gửi. Thời gian đó quả thật rất hạnh phúc. Chính cô ấy cũng thấy được một điều B quá yêu và chều chuộng cô ấy. Rồi được một thời gian. Cô ấy bắt đầu không cho B đi bất cứ đâu. Dù là đi cafe với anh em bạn bè con trai cũng không. Công việc của B là việc thiết kế nội thất. B cần phải có sự giao tiếp và các mối quan hệ ngoại giao để làm việc. Nhưng cô ấy lại không cho đó là đúng. Cô ấy nói em không muốn người đàn ông của em phải giao tiếp hay nói chuyện với bất cứ ai là con gái hết. Hơn 1 năm nay, B không nói chuyện hay giao du dù chỉ là 1 tin nhắn với bất cứ ai là con gái. Điều này có thể xác minh vì thật sự hơn một năm nay B mất tích. Anh em bạn bè ai cũng giận và nói B vì người yêu mà không nể mặt mọi người. Đến mức vô tình gặp nhau ngoài đường hay trong quán ăn. B cũng phải giả vờ lơ như không quen biết. Vì B sai khi đã yêu người con gái này quá nhiều..Đến mức chỉ cần người ấy vui và đừng khó chịu thôi là B sẽ làm theo hết.

Rồi mọi chuyện bắt đầu không êm đềm suông sẻ trong công việc làm ăn của B. B rao bán 2 căn nhà không có người mua và thằng bạn thân làm ăn chung của B. Thằng... nó lừa của B số tiền rất lớn gần 3 tỉ đồng và bỏ trốn. B đã có đăng báo nên ai có facebook B chắc đều biết chuyện này. Thế là cùng 1 lúc bao nhiêu việc xui ập đến. Công việc trì trệ, nhà không bán được, tiền thì bị bạn lừa. B mới muốn mở 1 cái Lounge để làm cho vui trong lúc mọi thứ đang quá xui xẻo. B lúc đó thấy rất hạnh phúc khi người yêu của mình vẫn bên cạnh mình và còn muốn hùn làm chung với mình. Và quán sẽ là bảo 6 người đó. Công việc thiết kế và xây dựng quán tất cả sẽ là B lo vì là nghề của B mà. B làm ngày làm đêm để cho ra đời quán nhanh nhất và đẹp nhất. Còn nhớ ngày khai trương, B còn nghe được người anh thân thiết hay làm tóc cho người yêu của B nói với B rằng: "Tâm nó tự hào về em lắm. Ra làm tóc cứ khen em suốt là anh Bảo giỏi lắm chịu khó lắm. Trong có 3 ngày mà thiết kế xong quán và tiến hành khởi công..". B nge thấy hạnh phúc lắm chứ..

Và những câu chuyện tiếp theo bắt đầu. Quán thời gian đầu làm ăn tốt, cả 2 rất hạnh phúc vui vẻ. Nhưng gia đình B thật sự không thích B làm quán và môi trường này. Vì B là con trai 1 nên muốn B tập trung công việc xây dựng của gia đình nên nói thẳng với B là nếu cứ lo cái quán và không tập trung việc xây dựng thì bố mẹ sẽ không bao giờ tham gia vào chuyện của B nữa. Và đúng là người lớn nhìn không bao giờ sai. Quán không phải là chuyên môn của B. Và cái gì đến cũng phải đến. Nhà người yêu B có tang, B phải cùng người yêu ra Hà Nội chịu tang, bỏ quán không ai quản lý cả nửa tháng trời. Quay về mọi thứ xáo trộn hết. Cộng với việc mô hình đó mở ra quá nhiều nên bị chia khách hết. Bắt đầu từ đó quán không còn kiếm ra tiền nữa. B vì yêu bạn gái và muốn ở cạnh bạn gái nên cứ cố gắng gồng và không chịu về làm việc cho gia đình. Thời gian trôi qua, khi tiền là cái làm cho mọi thứ xáo trộn thì tình cảm của B và cô ấy bắt đầu có những rạn nứt. Cô ấy không xấu. Cô ấy vẫn tốt, cô ấy chỉ sai ở chỗ cô ấy nghĩ chỉ luôn giữ B khư khư, không cho gặp gỡ quan hệ ngoại giao bạn bè, không muốn B về làm việc với gia đình thì đến lúc này. Khi cái quán làm ăn không được, B sẽ dựa vào đâu để kiếm tiền đây??? Nếu chỉ cần cô ấy biết trung vào mọi thứ: bạn bè và tình cảm.

Gia đình của B thì có lẽ giờ này mọi chuyện đã khác. B nói cô ấy về nhà ăn cơm với bố mẹ cho vui vẻ hạnh phúc thì cô ấy nói gia đình em em còn chưa lo và vun đắp hạnh phúc được. Sao e lại phải vun đắp hạnh phúc cho gia đình anh. Rồi gia đình anh quá hạnh phúc em đi cùng như vậy em chỉ thấy tủi thân hơn thôi. Vì em không sống với bố mẹ từ nhỏ.. B nghe vậy B thấy thương lắm nhưng cô ấy không hiểu rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy thì B sẽ chỉ còn cô ấy và chẳng còn bất cứ gì nữa. Bạn bè để ngoại giao công việc không có, tình cảm gia đình không có, mà đó là 2 cái quyết định công việc  kiếm tiền của B. Thế là B đang tự chôn sự nghiệp của mình đi rồi...

Rồi một hôm cả 2 cãi nhau và chia tay. Chỉ vì thật sự B không chịu được cô ấy xúc phạm B và gia đình B nên B đã làm mọi cách để không bao giờ cả 2 có thể quay lại được nữa.

Vì thật sự bây giờ có yêu nhau nhìu thế nào cũng không thể nào hoà hợp được nên B đã đi cùng 1 người con gái khác. Nhưng chỉ là đi cùng và chụp hình để có cớ không bao giờ quay lại đc với nhau. Chứ B không quen và tìm hiểu người đó, chỉ như 2 người bạn thôi. Đúng là B đã sai nhưng thật sự trong lúc đó B biết chỉ có cách đó mới tạo ra được 1 lực cản để cả 2 không bao giờ quay lại được nữa. Vì B và bạn gái đã chia tay không biết bao nhiêu lần và cứ 2, 3 ngày lại quay lại vì yêu nhau..

Tâm à. Lần cuối anh muốn em từ bây giờ mình chia tay nhẹ nhàng. A vẫn yêu em, yêu em rất nhìu nên đến bây giờ thật sự anh vẫn không thể quen ai và có tình cảm với ai đc. Anh mong từ bây giờ anh sẽ không nghe hay bất cứ ai là bạn thân của em hiểu lầm anh nữa. Và anh muốn em vào ngay bài viết này của anh và nói ra tất cả xem anh nói đúng hay sai.

Trong mắt anh em vẫn là người con gái tốt và chung thuỷ nhất mà anh từng gặp trong cuộc đời. Anh không phủ nhận điều đó. Chỉ là tính cách mình không hợp và mình không thể vượt qua đc sóng gió thôi. Anh không bao giờ nói với ai những điều không hay về em và vì thế anh mong em cũng sẽ như vậy. Em vẫn sẽ là niềm tự hào của anh.

Đây sẽ là lần cuối B nói về vấn đề này. Và tất cả những ai muốn nghĩ về B như thế nào khi con trai đàn ông mà viết như thế này thì quá là kì cục. Nhưng B vẫn muốn viết. Vì thật sự sắp toi B trở lại với công việc, B không thể nào cứ im lặng rồi để những người không hiểu rõ hiểu sai về mình nữa."

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn